Tuổi trẻ mình sống được bao nhiêu?
Tại sao chúng ta phải gánh gồng những phiền lo, mệt nhọc
Mạnh mẽ mỉm cười mà trong lòng cứ đớn đau rồi thầm khóc
Che giấu nỗi niềm rồi quằn quại với tổn thương
Tuổi trẻ mình có dài lắm đâu mà ta cứ phải vấn vương
Những ký ức tàn phai đã nhạt màu cũ kĩ
Hãy cất chúng đi cho tim mình an nghỉ
Nghĩ ngợi làm gì để rồi phải nhức nhối sầu đau
Tuổi trẻ mình sẽ phải cố gắng ra sao?
Để năm tháng thanh xuân đi qua ta không phải phiền lòng rồi hối tiếc
Dẫu có những tổn thương và muôn vàn cách biệt
Thì ta cũng đã hết lòng trao tặng bằng cả nhiệt huyết nồng say
Tuổi trẻ mình sẽ có những lúc ta cảm thấy lung lay
Đứng giữa ngã ba đường mà không thể nào biết nên đi đâu cho phải
Nhưng dù thế nào cũng xin đừng bao giờ sợ hãi
Hãy mạnh mẽ lên để bước đến tận cùng…
Tuổi trẻ mình phải mạnh mẽ bạn nha!
Theo Girly.vn