Girly
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Girly
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang chủ Tâm sự Thơ

Tôi nhớ mình của năm ấy từng có một người thương!

06/05/2022 - 16:39:48 (GMT+0700)
trong Thơ
Share on FacebookShare on Twitter

Tôi nhớ mình của năm ấy từng có một người thương
Bên tôi những buồn vui, đêm thường nghe tôi hát
Tôi nhớ mình đã từng thích những chiều mưa nặng hạt
có người đưa tôi về trên chiếc xe đạp màu xanh.

Có thể bạn thích

Mình lạc nhau rồi

Mình lạc nhau rồi

06/05/2022
Em đi tìm anh

Em đi tìm anh

06/05/2022

Tôi nhớ mình của năm xưa mỗi đêm xếp từng con hạc giấy và để dành
Gom vào chiếc hộp xinh xinh, viết lên từng thương nhớ
Ngày ấy một con người với tôi là nhịp thở
Ngày ấy tôi vẫn còn đang ở giữa thanh xuân…

Tôi nhớ mình của tháng năm biết đau đến bất thần
Một hình bóng thân quen cứ dần dần xa tít
Từ hôm đó về sau cuộc sống tôi mù mịt
Ngày chỉ biết mỉm cười, đêm khóc thét – gào – kêu.

Tôi nhớ mình của tháng năm ấp ủ biết bao điều
Nhưng là của trước khi cuộc yêu về hồi kết
Nhưng là của trước khi tin yêu làm mỏi mệt
Nhưng là trước những lần người li biệt, rời xa…

Tôi nhớ mình của tháng năm từng xem một ai đó là nhà…

 

Theo Girly

Xem thêm:  Em đi tìm anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mình lạc nhau rồi

Mình lạc nhau rồi

06/05/2022
Em đi tìm anh

Em đi tìm anh

06/05/2022
Hãy cứ thương mình đi em

Hãy cứ thương mình đi em

06/05/2022

CHUYÊN MỤC

  • Tâm sự
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách

Bài mới nhất

  • Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa
  • Chuyển nhà
  • Can đảm yêu, can đảm hạnh phúc
  • Tôi nhớ mình của năm ấy từng có một người thương!
  • Nếu con cần, hãy gọi ba

Tìm kiếm

Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Girly - Blog chuyện con gái chúng mình, nơi chia sẻ, tâm sự mọi chuyện.
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Điều khoản
  • Chính sách bảo mật

© 2022 - GIRLY.VN

Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết

© 2022 - GIRLY.VN