Bởi năm nay con không còn ở nhà
Con gái mẹ đã là vợ người ta
Mẹ ở nhà cứ lẩn quẩn vào ra
Tết năm nay con gái chắc không về mẹ ạ
Mẹ ơi! Én về rồi kìa mẹ
Trên trời xanh nối đuôi nhau từng đàn
Con nhớ lắm tiếng cười nói râm ran
Những buổi sum họp đủ đầy ngày tết
Giờ con có chồng, mẹ ơi đã hết
Những tháng ngày đón tết bên mẹ cha
Mẹ dạy con cách nấu canh khổ qua
Cha dạy con cách xếp mâm ngũ quả
Còn không mẹ cái đêm ngồi trông lửa
Cùng cô bác hàng xóm vui quây quần
Rộn rã tiếng cười vang một góc sân
Mấy gia đình chỉ trông một nồi bánh
Những đứa trẻ lại cùng nhau so sánh
Quần áo tết của ai mặc đẹp hơn
Bị chê bai thì quay ra dỗi hờn
Những đứa trẻ mãi vẫn chưa chịu lớn
Tết năm nay mẹ càng thêm bận rộn
Vì con gái không phụ mẹ dọn nhà
Không cắt lá ngồi gói bánh cùng ba
Cùng nhỏ em sắp xếp những gói quà
Bởi năm nay con không còn ở nhà
Con gái mẹ đã là vợ người ta
Mẹ ở nhà cứ quanh quẩn vào ra
Tết năm nay con gái chắc không về mẹ ạ
Theo Girly.vn