Hôm qua gió bấc đổ vào
Nằm trong chăn ấm nghẹn ngào nhớ quê
Nhớ bờ ruộng, nhớ triền đê
Mái tranh, gác bếp, ngõ về nhà tôi
Mẹ già tóc bạc, da mồi
Lưng còng, dáng mỏng, ngóng tôi từng ngày
Thời gian đã chóng, đã chày
Bào trong nỗi nhớ mỗi ngày trong tôi
Lời ru nở những mầm chồi
Lớn khôn vẫn nhớ bên nôi đong đầy
Ước mơ theo gió vươn mây
Con nay khôn lớn cánh bay xa dần
Chẳng quên dáng mẹ tảo tần
Thương con bao nỗi nhọc nhằn chẳng than
Dù cho đi khắp thế gian
Có chi hơn được chứa chan tình Người…
Theo Girly.vn