Con về quét lại sân nhà
Chơt thương con nắng tháng ba đượm buồn
Con về đếm giọt mưa tuôn
Bao nhiêu giọt rớt, giọt buồn mẹ rơi.
Nụ hoa trắng nở giữa trời
Như từng sợi bạc mẹ cơi mái đầu
Đi qua hết những bể dâu
Giờ con mới hiểu hết câu ơ ầu.
Chợt thèm có những đêm thâu
Được nghe mẹ kể những câu chuyện đời
Bờ ao cũ, giậu mồng tơi
Vẫn còn đứng đợi – Mẹ rời xa con.
Lúa ngoài đồng vẫn còn non
Như con vẫn ước mình còn trẻ thơ
Nhưng giờ chỉ những cơn mơ
Mới đưa con lại ngày thơ bên người.
Thanh Phong – Theo Girly.vn
Ảnh Sưu tầm