Nhớ anh nhưng tìm hoài chẳng thấy
Khi tìm được lại không dám gặp anh
Muốn nói yêu nhưng lòng e sợ
Câu từ chối như tan nát cõi lòng
Thấy anh trong lòng như mở hội
Chỉ cần anh vui em cũng sẽ tươi cười
Anh yêu hỡi anh nào đâu thấu hiểu
Tận trong lòng này cứ suy nghĩ mãi về anh
Người em yêu hỡi những ngày mưa lạnh giá
Ước chi anh cũng ở cạnh bên mình
Ôm chặt em và thì thầm to nhỏ
Người anh yêu có thấy ấm không nào?
Anh thương nhớ những lúc gần bên cạnh
Em đắm say hạnh phúc ở trong lòng
Nhưng ngoài miệng phải gọi anh là bạn
Có hay chăng nước mắt muốn tuôn trào?
Tình đẹp nhất là khi còn dang dở
Nhưng tình này có dám thổ lộ với anh đâu
Vì em biết người anh yêu là người khác
Đối với em chỉ như bạn mà thôi
Thì cầu chúc anh mãi được hạnh phúc
Nguyện tình này sẽ ghi trọn vào tim
Dù lặng bước một mình trên đường ấy
Khi ngày ngày anh cũng ai sánh đôi
Đau thật đấy nhưng lòng lại không muốn
Đã nhiều lần em muốn dọn đến phương xa
Để lẫn tránh niềm đau trong tâm trí
Nhưng lại sợ mình không chịu được nỗi nhớ anh
Nhớ đến anh tim này như xát muối
Hai chữ đơn phương sao chẳng thể tránh xa
Khổ tâm lắm mỗi ngày em đều ước
Ước chi rằng người ấy chính là em
Thì hạnh phúc đâu cần chi hơn nữa
Em sẽ dành cho anh trọn tấm chân tình
Chăm sóc anh những ngày anh mệt
Sẽ bên anh những lúc anh buồn
Em chợt tỉnh rằng chỉ là mộng ảo
Em nhớ rằng anh không thuộc về em
Giữa chúng ta chỉ mãi là tình bạn
Anh yêu người khác rồi mà em cứ mãi vấn vương
An Linh – Theo Girly
Ảnh sưu tầm