Độc thân em chỉ một mình
Bên dòng sống vắng, nhớ tình phương xa
Một thời sâu đậm, thiết tha
Ngỡ đâu mãi mãi không xa nghìn trùng
Nhưng đời vốn chỉ mông lung
Hôm nay hạnh phúc vẫn cùng bên nhau
Nhưng mà chỉ đến hôm sau
Người đã thay đổi làm đau tim này
Đau lòng bởi chữ chia tay
Nước mắt rơi xuống cả ngày lẫn đêm
Đã qua một thưở êm đềm
Những gì xót lại, ấm êm có còn?!
Một đời thề nguyện sắt son
Tựa như sương sớm lúc tròn lúc tan
Nắng lên sương cũng sẽ tàn
Chỉ còn hạt nước thênh thang nỗi niềm
Tận cùng sâu đậm nơi tim
Vẫn còn một khoảng im lìm cho ai?!
Bao lâu đến tận sau này
Cũng sẽ ghi nhớ, khắc hoài tâm can.
Sky V – Theo Girly
Ảnh sưu tầm